Chào mọi người!

Lâu rồi mình lại vào WTT viết chia sẻ, mỗi năm trôi qua tuổi thêm già, nhìn bạn bè có gia đình yên ấm, bản thân cũng mong ước tìm được một nửa của mình

Mình tên Thái quê Bắc Giang sn 1990, ở cái tuổi này mình biết bản thân không còn trẻ nữa nên mình cũng mong tìm được một cô gái hiểu và yêu thương mình thật lòng.

Mình sinh ra bị bệnh bẩm sinh thoái hóa cơ hiện tại mình không còn đi lại được, nhà mình bố mình cũng mất năm 2018, mẹ mình giờ sức khỏe yếu, mắt mẹ cũng kém phải theo thuốc ở viện mắt trung ương.

Gia đình mình trước đây làm ruộng cũng không khá giả vì vậy mấy chị em mình đều cố gắng làm việc phụ giúp gia đình.

Mình chia sẻ hết vì không muốn giấu giếm gì cả.

Hiện tại mình làm việc online cho 1 công ty về đào tạo Hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Mình từng tốt nghiệp đại học hệ liên thông chuyên ngành công nghệ thông tin tại đại học Điện Lực Hà Nội.

Mình cũng từng mở cửa hàng tại Hà Nội bán về đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, thuốc xương khớp, tim mạch... sau này vì sức khỏe yếu không tự chăm sóc bản thân nên mình về nhà hiện tại mẹ mình chăm sóc mình.

Mình để lại số điện thoại, zalo của mình: 0966444646

Bạn nữ nào hiểu, cảm thông và yêu thương mình thì liên hệ cùng trò chuyện cho nhau 1 cơ hổi tìm hiểu.

Xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

hình ảnh