Tôi có một người bạn, chúng tôi quen nhau trong lớp học thêm của tôi. Người bạn này dù lương 40 triệu nhưng với anh ta ly cà phê 35 nghìn luôn là thứ xa xỉ. Lúc đầu, tôi cũng rất ngạc nhiên khi nghe quan điểm này, thậm chí là có suy nghĩ anh ta là người keo kiệt

Vậy nhưng khi anh ta đưa ra 2 lí do, tôi đã phải suy ngẫm lại. Tôi chia sẻ câu chuyện này lên đây để mọi người cùng nói ra suy nghĩ của mình nhé!

Mỗi tối, tôi đi học thêm ở khu vực trung tâm quận Thủ Đức về nhà, thấy rất nhiều bạn trẻ ngồi lay lắt tụm năm, tụm ba ở các quán cà phê. Có một điểm bán cà phê thuê vỉa hè trước một tòa nhà, họ bật loa ầm ĩ, những lời rap (với những lời thô tục) inh ỏi, dù đã hơn 9h tối.

hình ảnh

Nhiều quán cà phê tối nào cũng đông nghịt người đến, dù mỗi cốc cà phê có giá không hè rẻ, ảnh: DSD

Cách đó không xa, tại một mặt bằng ngay góc đường hai mặt tiền, một quán cà phê khác cũng bật nhạc rap ầm ĩ, náo loạn cả một khu phố. Khách đa phần là người trẻ, cũng túm tụm một bàn năm ba người vào đó, gật gù theo điệu nhạc, mặt thì chúi vào điện thoại, thỉnh thoảng ngẩn lên nói với nhau vài câu.

Mà, một ly nước đâu phải rẻ, giá từ 35-50 nghìn đồng một ly. Thế là, vừa tốn thời gian vô bổ, vừa tốn tiền. Tôi có quen một em còn sinh viên, tối nào cũng ra các quán kiểu thế này ngồi. Khi đặt câu hỏi: Ra đó làm gì? Thì em bảo "để xả stress". Các bạn trẻ bây giờ dễ stress đến thế sao?

Trong khi đó, trong lớp học thêm của tôi, ngoài những người đã đi làm độ tuổi 30, còn có một số em sinh viên hoặc người trẻ mới đi làm rất nghiêm túc và chăm chỉ. Người tuổi 30 thì than: Lúc trẻ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng để trôi qua phí hoài vì tụ tập bạn bè, cuộc chơi cà phê vô bổ, bây giờ mới đi học thêm một kỹ năng nào đó thì bận bịu gia đình, công việc chính, không còn tâm trí đâu.

hình ảnhNgười bạn lương 40 triệu của tôi cho rằng cốc cà phê 35k là xa xỉ vì quá tốn thời gian và tiền bạc, ảnh: dSD

Sau khi nghe tôi chia sẻ câu chuyện nhiều bạn trẻ lãng phí tiền bạc, thời gian ở những quán cà phê mỗi tối, một anh bạn trong lớp, ngoài 35 tuổi đã chia sẻ rằng dù thu nhập mỗi tháng của anh ất lên đến 40 triệu đồng, nhưng hiếm khi nào anh tự mua một ly nước 35-40 nghìn đồng. Bởi vì anh cho rằng, tiêu tiền cho cốc cà phê đó là điều xa xỉ.

Khi anh ấy nói ra quan điểm này, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trong lớp. Có những người trước đó đang ngồi ở xa hay đang làm việc khác cũng dừng lại để lắng nghe.

Anh ta phân tích: Xa xỉ ở đây là giá trị nước uống phần lớn cõng thêm chi phí mặt bằng cao, trong khi đó, nhân viên phục vụ nhận đồng lương còm cõi. Anh nói thêm: Thời gian ngồi vô bổ, bấm điện thoại ở những quán cà phê đó góp phần xa xỉ thêm cho ly nước. Bạn phải hiểu rằng, ngoài số tiền phải trả, việc "xả stress" đó phải gộp thời gian mấy tiếng đồng hồ bạn ngồi ở đấy vào (tức là lãng phí thời gian trong khi có thể làm những việc khác bổ ích hơn'.

Tất cả những người nghe câu chuyện hôm đó đều im lặng một vài giây sau những phân tích này. Ngay sau đó, anh bạn này lại đặt ra câu hỏi cho tất cả: "Nếu tối nào tôi cũng ra quán cà phê ngồi 'xả stress' như vậy, thì cơ hội nào để tôi có thu nhập 40 triệu đồng như hiện tại?".

hình ảnh

Bạn có sẵn sàng bỏ tiền và thời  gian để thưởng thức cà phề ngoài hàng quán không, ảnh: dSD

Một lời kết luận khiến tất cả lặng đi vài giây!

SAu đó mọi người cũng dần tản về chỗ của mình và chúng tôi quay lại với giờ học chính thức. Tuy vậy, tôi tin chắc rằng, cũng như tôi, tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều không thể tập trung vào bài học mà tất cả đều miên man những suy nghĩ về câu chuyện 'cốc cà phê 35 nghìn'.

Bản thân tôi cũng là một người hay ra quán cà phê. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ được những chuyện sâu sắc như người bạn kia đã nói. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đi cà phê để giải tỏa căng thẳng, lấy lại tinh thần làm việc. 

Thế nhưng nghĩ lại những buổi cà phê tán gẫu với bạn bè, tôi phải công nhận 90% trong số đó là 'vô bổ'. Chúng ta gặp nhau, đôi khi cũng chẳng nói chuyện hay trao đổi với nhau mà chỉ mỗi người một cái màn hình điện thoại sau đó ra về. Chúng ta có được gì sau những buổi cà phê như vậy ngoài sự tốn kém thời gian, tiền bạc.

Tôi không nói tất cả những người đi cà phê là vô bổ. Vì điều đó còn phụ thuộc vào từng trường hợp, từng tính chất công việc của mỗi người. Việc bạn quan điểm như thế nào tôi cũng không dám phán xét vì đây vốn là suy nghĩ riêng của từng người.

Tôi mong rằng câu chuyện này sẽ mang lại chút ý nghĩa cho những ai đang cần! Cuộc sống hiện đại vốn có rất nhiều sự lựa chọn, chúng ta hãy lựa chọn thông minh cho khoảng thời gian vốn rất ít ỏi của mình.