Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay em có đôi lời muốn chia sẻ về cuộc sống của em và cần các anh chị đưa ra lời khuyên ạ. Em hiện tại đang là học sinh cấp 3 lớp 12 sắp ra trường và chuẩn bị thi ĐH. Gia đình em bố, mẹ và em dường như không hợp nhau. Em biết các bậc cha mẹ phụ huynh nào cũng muốn tốt cho con cái của họ , chính vì vậy em cũng không biêt cha mẹ em đang muốn cho em một cuộc sống tốt hay họ thực sự không thích em . Từ lúc chuyển từ ngoài Bắc và trong miền Nam sinh sống cùng bố mẹ . Dường như 6 năm nay bố mẹ em không gọi em bằng từ "con" bố mẹ em toàn gọi " tao , mày ". Hầu như ngày em đều bị mẹ em mắng mỏ thậm chí lôi cả câu chuyện 3 - 4 năm trước mắng em mặc dù đó là những việc rất nhỏ nhặt. Ngày nào cũng vậy mẹ luôn mắng em kể cả ngày lễ hay trước mặt nhiều người, thận chí còn kèm theo cả bạo lực mặc dù việc đó vô cùng nhỏ nhặt và em không hề cố tình và xin lỗi cả cha mẹ nhưng cha mẹ luôn mắng em 1 cách thậm tệ và đánh em đến mức độ thâm tím cả tay và chân .Nhiều lúc em cũng tủi thân lắm , hầu như em không dám đối diện với bố mẹ và nói chuyện với họ. Em đã đặt bản thân vào hoàn cảnh của cha mẹ và thấu hiểu cho bố mẹ nhưng dường như bố mẹ mỗi 1 lúc đi xa hơn . Đôi lúc nhìn vào 2 đứa em thấu bản thân không công bằng , bố mẹ luôn đối xử dịu dàng với 2 đứa em của em trừ 1 mình em . Em dường như cảm thấy bản thân không thuộc về ngôi nhà này . Đôi lúc bữa cơm gia đình ko nhộn nhịp khi em ăn cùng gia đình , nhiều lúc em ăn xong trước và ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười đùa của cha mẹ và 2 đứa em của em trong bữa ăn đó Cả 3 năm cấp 3 học gần nhà theo ý của cha mẹ với em là quá đủ r 🥲😢 . Lần này cha mẹ cũng muốn em học gần nhà để dễ kiểm soát em hơn. Mong các anh chị trên diễn đàn cho em lời khuyên ạ 💘