Nghề nào cũng có cái khổ, gái bán hoa cũng vậy, sao bạn biết họ ham ăn lười làm? Sao bạn biết họ sướng? Xem bài viết để hiểu cụ thể hơn nhé.

T vốn là 1 người khinh thường "gái bán hoa"

“T vốn là 1 người khinh thường "gái bán hoa" chúng mày ạ . Thế nhưng từ khi t gặp cô gái này đã thay đổi quan niệm của t rất nhiều .

T gặp chị vào 1 lần t đi công tác xã hội và phải nói chuyện . T vẫn hỏi như bình thường :

- "Tại sao chị lại chọn dấn thân vô nghề này ? Chị biết tác hại của nó không ?"

-"Chị biết , nhưng không làm lấy tiền đâu ra hả em ? Đời chị nó cực , nó khổ lắm em à .

Chị cưới chồng đẻ được hai cháu . Nhưng rồi chồng chị phát bệnh chị phải đi chạy tiền , hai cháu thì chị gửi về quê . Khổ lắm em ạ !"

Lúc này t thấy cảm thương rồi nên cũng nhẹ giọng hỏi lại chị :

-"Thế sao chị không thử chạy việc khác như là làm thuê , phụ việc , giúp việc chị ?"

-"Chị thử rồi chứ em ! Chứ chẳng ai muốn mình phải làm cái nghề này cả , nó dơ lắm , dơ đến mức chị làm mà chị còn thấy chán ghét bản thân . Nhưng đổi lại là nó có tiền em ạ . Chị bán th*n rồi ! Chị kiếm tiền để cứu chồng , cứu lấy cái cuộc sống của chị . Bên lề đó chị vẫn đi rửa bát thuê , làm ở quán xá , cứ 2 tuần chị đi bán một lần . Cũng gọi là khá khẩm hơn so với ngày đầu khi chồng chị vào viện ."

Theo t được biết , nghề này có tốn sức lắm , mà bả bán th*n rồi bán , gái bán hoa cũng dám làm nữa . T không biết là bả sống sao nhưng t thấy được 1 điều rằng bả thương chồng lắm . Hi sinh cả 1 đời chỉ để lo cho ổng .

-"Anh chồng chị chắc có phúc lắm mới cưới được chị đấy !"

-"Chị không biết nữa , chị sợ ngày anh ấy tỉnh thì sẽ không chấp nhận nổi chị mất ."

Đọc tiếp

Khu bình luận của mọi người xôn xao


hình ảnh

Lượng bài bình luận dưới bài viết này hầu như chung một kiểu cả:

"Mong Ori · 'Các cụ đã có câu đừng nghe kve kể chuyện đâu có sai :))) em vẫn còn non và xanh lắm cu em à.'

Duy Le 'Tấm chiếu này chắc vẫn còn đang đan chưa xuất xưởng nữa.'

Khánh Chill 'Ngày xưa ông bà có câu ‘’ không nghe c.a.v.e kể chuyện cũng khoing nghe nghiện trình bày ‘’ :))'

Ngọc Quỳnh 'Mình đang đồng cảm xong vô đọc cmt thấy sang chấn quá. Tấm chiếu này 23 tuổi vẫn đang tin bài viết cho đến khi đọc cmt nhaa quý zị.'

Đọc tiếp